Sắc xuân về trên làng đào phai Đông Sơn
Những ngày này, tại các vườn đào phai Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) lại rộn ràng, tấp nập người đến tham quan và chọn mua đào, không khí trở nên nhộn nhịp, hối hả hơn.
Có 4 kết quả được tìm thấy
Những ngày này, tại các vườn đào phai Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) lại rộn ràng, tấp nập người đến tham quan và chọn mua đào, không khí trở nên nhộn nhịp, hối hả hơn.
Chỉ khoảng nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, mọi năm vào thời điểm này, các vùng trồng đào truyền thống của tỉnh như Đông Sơn (Tam Điệp), Gia Lâm (Nho Quan), Hồi Ninh (Kim Sơn) đã rất nhộn nhịp nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không khí khá trầm lắng. Nhiều nhà vườn cho biết, hiện tại thương lái đang dè dặt chưa quyết định kinh doanh vụ hoa Tết này hay không, nên hàng trăm, hàng nghìn gốc đào dù đã chúm chím nụ vẫn nằm im trong vườn.
Ngay trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, có mặt tại một số vùng trồng đào phai tập trung ở thành phố Tam Điệp, không khó để bắt gặp hình ảnh những vườn đào với hàng trăm, hàng chục gốc đào đã bung nở hoa. Nguyên nhân được cho là do thời tiết nắng ấm bất thường.
Thông thường như mọi năm, thời điểm này đào mới bắt đầu ủ nụ nhưng năm nay còn những gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán ất Mùi nhưng nhiều vườn đào ở Đông Sơn (thị xã Tam Điệp) đã khoe hoa, khoa nụ, thậm chí bung nở rực rỡ. Điều này khiến nhiều người trồng đào lo lắng, sợ mất "Tết".